Mourinho than "khán giả buồn ngủ"

Thứ hai, 03/11/2014 08:59

(Cadn.com.vn) - Chelsea thắng vô cùng vất vả trước Queen Park Rangers để tiếp tục chuỗi trận bất bại từ đầu mùa giải tới nay. HLV Jose Mourinho thừa nhận các học trò đã chơi không đúng như kỳ vọng của ông. Các cầu thủ Chelsea thi đấu thiếu hẳn động lực là vì họ xem thường QPR, quá tải hay khán giả?

Queen Park Rangers đang nằm ở vị trí áp chót BXH nên đã chơi rất kiên cường. Phải đợi tới phút 32, Chelsea mới có bàn mở tỷ số và bước vào hiệp hai các cầu thủ của HLV Harry Redknapp đã gỡ hòa. Đội khách Queen Park Rangers chơi ngang ngửa cho tới khi Chelsea kiếm được quả penalty mà Hazard từ đó ấn định tỷ số 2-1. Chelsea không có dấu hiệu quá tải bởi vì trận đấu ở League Cup hồi giữa tuần, HLV Mourinho tung ra sân đội hình dự bị trước chủ nhà Strewsbury.

HLV Mourinho luôn có những phát biểu khác người.

Trên khán đài Stamford Bridge trận tiếp Queen Park Rangers có hơn 41 nghìn khán giả. Vậy mà toàn sân như thể không có khán giả. HLV Mourinho bảo rằng khi trận đấu khởi đầu buồn tẻ ông thoáng nghĩ sân... không có khán giả vì họ quá im lặng. Đúng là các cầu thủ Chelsea chơi buồn tẻ nhưng Chelsea cần sự cổ vũ của khán giả để họ ở dưới sân "bốc" lên. Vậy mà mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Trận đấu cứ buồn tẻ trôi qua.

Không chỉ có khán giả trên sân buồn ngủ, ngay cả nhân viên phục vụ ở Stamford Bridge cũng buồn ngủ. HLV Mourinho chỉ ra rằng, ngay cả lúc Chelsea mở tỷ số trận đấu mà phải 2 phút sau đèn pha trên sân mới bật lên. "Có lẽ người phụ trách công việc bật đèn này cũng buồn ngủ như khán giả. Người phụ trách này mất 20 phút để nhận ra trời đã tối và tôi thì phải mất 30 phút mới hiểu được khán đài đông khán giả", Mourinho tiếp tục than thở. Nếu tình trạng này tiếp diễn, các cầu thủ Chelsea sẽ mất dần động lực thi đấu và vị trí đầu bảng của "The Blues" sẽ bị hất đổ.

Hưng Nguyên